"Kế hoạch 1 tỷ" của chồng và gia đình chồng khiến cô vợ nhà giàu bất ngờ và choáng váng.
Dưới áp lực từ bố mẹ, Nhung quyết định kết hôn với Lâm, mặc dù cô vẫn muốn tự do thêm 1-2 năm nữa. Lâm không phải là người đàn ông cô thực sự khao khát, nhưng anh có tính cách tốt và ngoại hình ổn. Nhung cảm thấy mình còn trẻ, nhưng bố mẹ không nghĩ vậy. Sau gần một năm quen nhau, gia đình hai bên thúc giục tổ chức đám cưới. Dù không muốn trở thành "cô gái già" trong mắt bố mẹ, Nhung vẫn không hoàn toàn thoải mái với quyết định này. Sau tuần trăng mật, Lâm đề nghị hoãn kế hoạch sinh con hai năm nữa, nhưng Nhung cảm thấy không yên tâm vì đã 26 tuổi.
Cô và Lâm hiện tại hoàn toàn có khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ, và Lâm có lẽ muốn có thời gian thư giãn. Cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đềm, nhanh chóng đã được nửa năm. Một hôm, Nhung cảm thấy không khỏe, xin nghỉ làm và về nhà sớm. Sau khi uống thuốc, cô đi ngủ. Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng Lâm về nhà và đang trò chuyện với mẹ anh qua điện thoại, không biết anh nghĩ cô chưa về nên nói chuyện khá to.
Lâm nói với mẹ chồng rằng anh đã nhiều lần giải thích không thể vội vàng trong việc cưới xin. Anh nhấn mạnh rằng tiền bạc không phải chuyện đơn giản và cần có lý do hợp lý. Khi mẹ anh đề cập đến việc kết thúc nhanh chóng, Lâm thở dài và nói rằng anh cũng muốn điều đó, nhưng cần thời gian. Anh đề nghị mẹ cho chú út ở chung trước khi anh kết hôn. Lâm bày tỏ sự mất kiên nhẫn khi mẹ vẫn tiếp tục thúc giục, nhắc lại rằng họ đã thỏa thuận 1 tỷ chứ không phải 10 triệu, và anh không muốn cưới người mà mình không thích, mặc dù mẹ lại chú trọng vào điều kiện gia đình cô gái.
Nhung chờ Lâm đón sau khi nghe anh nói về "giao kèo 1 tỉ" với bố mẹ. Anh ta tức giận nhưng vẫn ra ngoài lấy xe. Nhung lo lắng, chạy xuống quán café, ngồi một mình và tắt điện thoại để suy nghĩ về tình huống khó xử này, chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp với Lâm tối nay.
Cô thật may mắn khi chưa bị anh ta "đào" bất cứ đồng nào và tình cờ phát hiện ra sự thật. Cô quyết định nhanh chóng làm đơn ly hôn, không muốn sống thêm một ngày với người đàn ông đê hèn đó. Workshop Ngày thứ 8 của mẹ, một hoạt động miễn phí trong chiến dịch We Are Family, sẽ diễn ra tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08) dành cho 100 phụ nữ. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ đam mê, chụp hình đẹp và gặp gỡ những người phụ nữ cùng sở thích trong các lĩnh vực như ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic, với sự hướng dẫn của chuyên gia. Hãy chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham gia và nhận quà giá trị.


Source: https://afamily.vn/ke-hoach-1-ty-cua-chong-va-bo-me-chong-khien-co-vo-nha-dieu-kien-chet-lang-20170711154734734.chn